LCĐT - Chuyện về những “yêu râu xanh” là cha dượng đồi bại hiếp dâm con gái riêng của vợ là đề tài không còn mới mẻ. Thế nhưng, đằng sau mỗi sự việc là cả một câu chuyện về nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của nạn nhân. Đặc biệt, tại địa bàn vùng cao, trình độ nhận thức về pháp luật hạn chế, khiến không ít nạn nhân lâm vào bế tắc.
Xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn vốn được biết đến là địa bàn yên bình. Cuộc sống của người dân nơi đây quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chân chất, mộc mạc như chính cỏ cây, sông suối. Người Khánh Yên Hạ sống tình nghĩa, thương yêu lẫn nhau. Bởi vậy, khi vụ việc cha dượng hiếp dâm con gái riêng của vợ xảy ra trên địa bàn bị phát hiện khiến cuộc sống của người dân nơi đây không ít xáo trộn.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Hoàng Văn Quân vốn là người hiền lành, chất phác. 37 tuổi nhưng nhìn Quân từng trải và già dặn hơn nhiều so với tuổi. Có lẽ cuộc sống mưu sinh, vất vả nơi vùng cao khiến người đàn ông này trở nên ít nói, sống khép kín hơn. Quân sinh ra và lớn lên tại xã Khánh Yên Hạ. Cuộc sống khó khăn, ngay khi chập chững bước vào đời, Quân đã sớm xây dựng gia đình và kết cục cuộc hôn nhân sớm cũng tan rã. Thời gian sau, Quân tái hôn với người con gái khác cùng cảnh ngộ. Tuy nhiên, hai người không đăng ký kết hôn mà chỉ dọn về ở chung cùng với 3 đứa con. Áp lực cuộc sống mưu sinh cộng với nhận thức hạn chế của chính hai vợ chồng khiến những đứa trẻ tội nghiệp không được cắp sách tới trường như bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù có nhà riêng ở xã Tân An, nhưng hai vợ chồng cùng đứa con gái riêng của vợ là T.T.T, sinh năm 2007, thường xuyên ở lều lán bên xã Khánh Yên Hạ để tiện chăn nuôi, chăm sóc cây trồng. Lán ở xa nhà, xung quanh chỉ toàn rừng với núi, ít người sinh sống, bởi vậy, khi sự việc xảy ra không ai trong bản biết.
Vụ việc bắt đầu trong một lần Quân cùng cháu T đi chăn bò. Mọi lần, công việc đồng áng, chăn nuôi của gia đình bao giờ cũng có cả vợ đi cùng nhưng hôm nay do bận việc nên chỉ có Quân và cháu T thay nhau lùa bò đi thả. Về phần vợ Quân, vốn là phụ nữ thuần nông, quanh năm chỉ biết cặm cụi với công việc đồng áng, hơn nữa chị cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày chồng mình sẽ làm điều bậy bạ với con gái của mình.
Mặc dù biết cháu T là con gái của vợ mình, nhưng dục vọng trong người Quân nổi lên khiến hắn chủ động làm trò đồi bại. Thấy cháu T sợ hãi, van xin, Quân đe dọa khiến nạn nhân nghẹn ngào chấp nhận. Cũng từ đây, cuộc sống của T là chuỗi ngày chất chứa nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Mới 11 tuổi, T đã phải bỏ học theo mẹ vất vả mưu sinh nên chính T cũng không biết hành vi của cha dượng là trái pháp luật, nên khi bị đe dọa, em chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hơn nữa, sau mỗi lần quan hệ như vậy, Quân vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra khiến người vợ không mảy may nghi ngờ.
Sự việc vỡ lở khi vợ Quân biết thông tin chồng hãm hiếp con mình. Chị tức lắm nhưng không làm gì được, phần vì Quân là chồng mình, phần vì thiếu hiểu biết, không nghĩ rằng hành vi của chồng là trái pháp luật. Những tưởng sau khi bị phát hiện Quân sẽ sửa chữa, nào ngờ hắn vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ đến khi anh Bàn Văn Ba (em vợ của Quân) trong một lần đi làm ăn xa về nghe được thông tin, đã gạn hỏi cháu T toàn bộ sự việc, đồng thời trực tiếp đưa cháu đến Công an xã Tân Thượng trình báo thì sự việc mới được đưa ra pháp luật.
Nhận thấy đây là vụ án hình sự có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, Công an xã Tân Thượng nhanh chóng báo cáo lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn. Ngay sau đó, Công an huyện triệu tập Hoàng Văn Quân, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xã Khánh Yên Hạ. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Quân đã khai nhận toàn bộ sự việc: Quân đã 6 lần quan hệ tình dục trái ý muốn đối với cháu T. Sau mỗi lần quan hệ, Quân đều khống chế, đe dọa cháu T không được nói cho ai biết.
Còn cháu T, vốn không được học hành đến nơi đến chốn nên khi cơ quan cảnh sát điều tra gọi hỏi, nạn nhân tỏ ra khá ngây thơ, không biết hành vi của cha dượng mình là phạm pháp. Sau khi Quân bị bắt, hằng ngày T vẫn cùng mẹ đi làm tại lán, nhưng khi bóng chiều buông xuống là T trở về nhà cùng hai chị chứ không ở lại lán như trước nữa. Có lẽ, cơn ác mộng về người cha dượng đồi bại chưa thể nguôi ngoai trong tâm trí khiến cô bé mới 11 tuổi này sống khép kín và trầm lặng hơn.
Đại úy Nguyễn Văn Điệp, Đội trưởng Đội hình sự, Công an huyện Văn Bàn cho biết: Sự việc này là một trong nhiều vụ việc xâm phạm đến trẻ em thời gian qua. Trong đó, phức tạp nhất là vụ việc xảy ra tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, nên để xảy ra những vụ việc thương tâm. Chính người bị hại cũng không am hiểu pháp luật nên không kịp thời báo cho cơ quan chức năng xử lý... Thời gian tới, Đội hình sự, Công an huyện Văn Bàn sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, nhất là người dân tại các thôn, bản vùng cao để từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý tội phạm trên địa bàn quản lý...