LCĐT - Trong 2 năm làm trưởng công an ở một thị trấn nghèo, người cán bộ công an ấy đã có nhiều sáng kiến và giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, giữ bình yên cho Nhân dân. Đó là Đại úy Mai Hoàng Cường, Trưởng Công an thị trấn Nông trường Phong Hải (huyện Bảo Thắng), người mới được vinh danh là 1 trong 63 trưởng công an xã tiêu biểu toàn quốc “sống trong lòng dân”.
Trưởng công an ở thị trấn nghèo
Mấy tháng nay, bà con thôn Quy Ke, thị trấn Nông trường Phong Hải có thể ngủ ngon và không bị làm phiền bởi những tiếng chửi bới, tiếng loa kéo chát chúa phát ra từ nhà anh V.Đ.C., hoặc nỗi lo bị đối tượng “ngáo” ma túy hành hung. Người dân cũng không tin nổi việc anh C. vốn có biểu hiện “ngáo” ma túy đá, thường xuyên đánh chửi vợ con lại có thể được cảm hóa trở lại bình thường. Anh Bồng Ngọc Hoàng, Trưởng thôn Quy Ke bảo, người mà bà con thôn Quy Ke cảm ơn nhiều nhất là Đại úy Mai Hoàng Cường, Trưởng Công an thị trấn Nông trường Phong Hải vì đã có nhiều biện pháp giúp đỡ anh C. hướng thiện. Trước đây, trong thôn có một số đối tượng chuyên cờ bạc, trộm cắp, đánh nhau, nhưng bây giờ hiện tượng đó giảm hẳn, gần như không còn nữa.
Đại úy Mai Hoàng Cường nhớ lại: Người dân thị trấn Nông trường Phong Hải không ai lạ anh V.Đ.C. Anh này có tiền sử sử dụng ma túy đá, thường xuyên đánh đập vợ con, mang loa kéo đi khắp thôn chửi bới bố vợ. Nhiều người ra đường luôn lo sợ bị C. hành hung. Tôi đã triệu tập C. lên trụ sở UBND xã nhắc nhở, kiểm điểm, xử lý vi phạm, vận động, thuyết phục. Sau đó, đối tượng dần thay đổi, không đánh vợ con nữa, chăm chỉ làm ăn và cam kết không sử dụng ma túy. Mới đây, anh C. làm bữa cơm tổng kết công thợ xây ngôi nhà mới khang trang, còn mời cả tôi và anh em trong Công an xã đến dự, bà con trong thôn ai cũng phấn khởi.
Đây chỉ là một trong nhiều đối tượng trên địa bàn liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra ở thị trấn Nông trường Phong Hải đã được Đại úy Mai Hoàng Cường xử lý dứt điểm, đem lại sự bình yên cho Nhân dân.
Tháng 4/2020, Đại úy Mai Hoàng Cường được điều động từ Công an huyện Bảo Thắng về làm Trưởng Công an thị trấn Nông trường Phong Hải. Đến nay, anh đã cùng đơn vị tiếp nhận 14 vụ, việc về an ninh, trật tự, trong đó trực tiếp giải quyết 3 vụ, chuyển công an cấp trên thụ lý giải quyết 10 vụ; lập hồ sơ đưa 5 đối tượng đi cai nghiện ma túy.
Quan trọng nhất là gần dân
Đại úy Mai Hoàng Cường bảo, thị trấn Nông trường Phong Hải thuộc khu vực đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Thắng, địa bàn rộng, có hơn 11.000 nhân khẩu thuộc 13 dân tộc. Địa phương có 11 điểm sinh hoạt đạo Tin lành, có nhiều thôn vùng cao còn nhiều khó khăn như Sín Thèn, Tòng Già, Vi Mã, Cửa Cải… Thị trấn hiện có 28 người nghiện ma túy, đây cũng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. “Khi mới về nhận công tác, khó khăn lớn nhất của tôi là nắm địa bàn và gây dựng cơ sở trong Nhân dân, đến nay, vấn đề này đã cơ bản được giải quyết”.
Thường xuyên gần gũi với Nhân dân, 2 năm qua, Đại úy Mai Hoàng Cường cùng Công an thị trấn Nông trường Phong Hải được Nhân dân tin tưởng cung cấp 15 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Đại úy Cường đã giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, trong đó đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an 15 khẩu súng tự chế và công cụ hỗ trợ.
Đại úy Mai Hoàng Cường cũng thường xuyên tham mưu và triển khai kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tổ chức tuyên truyền pháp luật tại các buổi họp thôn, thu hút gần 1.200 lượt người tham gia; tổ chức cho 2.100 hộ ký cam kết không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Công an thị trấn còn tham mưu cho UBND thị trấn duy trì 20 mô hình “Tự quản về an ninh, trật tự”, xây dựng mới 2 mô hình “Tự quản về an ninh, trật tự” và 2 mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”, 1 mô hình “tái hòa nhập cộng đồng”.
Để người dân có cuộc sống bình yên
Thị trấn Nông trường Phong Hải có địa hình phức tạp về giao thông, trong đó có 13,5 km Quốc lộ 70 đi qua. Những năm trước, trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Theo Đại úy Mai Hoàng Cường, giải pháp hiệu quả là tham mưu tăng cường xử lý phương tiện xe máy vi phạm và đề xuất mở rộng mặt đường, xây cống hộp, làm gờ giảm tốc ở một số “điểm đen”, nhất là trên Quốc lộ 70.
Vừa qua, Công an thị trấn Nông trường Phong Hải cũng thực hiện sáng kiến xã hội hóa được 31 triệu đồng để lắp 8 mắt camera ở tổ dân phố số 3 dọc Quốc lộ 70 và 4 mắt camera tại trụ sở UBND thị trấn. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng đã hỗ trợ xử lý 6 vụ, việc liên quan đến an toàn giao thông, an ninh, trật tự. Trong thời gian tới, Công an thị trấn tiếp tục nhân rộng mô hình “Camera an ninh”, lắp thêm 10 mắt camera tại tổ dân phố số 1 và số 4.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Đại úy Mai Hồng Cường liên tục bị gián đoạn bởi người dân liên tục nhờ giải quyết công việc, khi là thủ tục kết hôn, khi thì giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi là xin giấy khai sinh cho trẻ em… Dù không thuộc nhiệm vụ xử lý trực tiếp nhưng anh Cường vẫn vui vẻ hướng dẫn bà con tận tình. Anh bảo: Ở đây bà con cứ thấy màu áo xanh của công an thì đến nhờ giúp đỡ.
Chia tay Đại úy Mai Hoàng Cường khi chiều đã muộn. Được biết, gia đình anh đang ở xã Xuân Giao, cách 30 km, có con nhỏ nhưng nhiều tuần anh vẫn ở lại vào ngày cuối tuần để giải quyết công việc. 2 năm làm Trưởng Công an thị trấn Nông trường Phong Hải, anh đều ở lại trực đêm giao thừa và mùng 1 Tết để bà con đón tết được yên bình.