LCĐT - Dền Thàng là xã vùng cao của huyện Bát Xát, phần lớn dân số là người Mông. Những năm qua, dù cuộc sống còn khó khăn nhưng những cánh rừng ở xã luôn được người dân địa phương bảo vệ nghiêm ngặt, bởi với họ, rừng cung cấp nước, củi và bảo vệ con người trước thiên tai.
Tôi gặp chị Tráng Thị Sí (thôn Dền Thàng 2, xã Dền Thàng) khi chị cùng một số người dân vào rừng lấy củi khô. Công việc vất vả nhưng ai nấy đều khẩn trương vì nếu không nhanh thì hôm sau sẽ hết lịch lấy củi theo quy định của thôn. Chị Sí bảo: Theo hương ước, quy ước của thôn, mỗi quý người dân chỉ được vào rừng 1 ngày lấy củi. Những ngày khác nếu vào rừng lấy củi sẽ vi phạm, sẽ bị phê bình, tịch thu tang vật (gồm củi, dao, gùi…) và phạt rất nặng.
Trong buổi sáng, mỗi người trong nhóm của chị Sí lấy được 3 - 4 bó củi, sau đó gùi ra đường để người thân dùng xe máy chở về nhà tích trữ.
Ông Tráng A Trí, Chủ tịch UBND xã Dền Thàng cho biết: Ngoài hương ước, quy ước của thôn, xã còn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Mặc dù nhiều người dân dùng củi để đun nấu và sưởi ấm vào mùa đông nhưng 5 năm gần đây, xã không có trường hợp nào hủy hoại rừng.
Hằng năm, người dân các thôn của xã Dền Thàng đều tổ chức lễ cúng rừng để cầu mong thần rừng phù hộ cho mùa màng tốt tươi. Ngoài ý nghĩa tâm linh, lễ cúng rừng còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng các dân tộc, gắn con người với thiên nhiên, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ rừng… Bên cạnh việc bảo vệ rừng, người dân Dền Thàng còn tích cực trồng rừng với đủ các loại cây như sa mộc, quế, mỡ, keo… Xã hiện có 1.500 ha rừng, trong đó 1.271 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất.
Đến Dền Thàng hôm nay, những khu đất trống, đồi trọc đều được phủ xanh bởi cây sa mộc, quế, mỡ, bồ đề, keo… Cùng với rừng phòng hộ, những cánh rừng trồng đã tạo sinh kế bền vững, mang lại cuộc sống no ấm cho người dân nơi đây.