LCĐT - Không may mắn như các bạn cùng trang lứa khi tay phải bị dị tật do bỏng nặng, nhưng em Sùng Thị Diễm, học sinh lớp 5 Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS xã Bản Liền (Bắc Hà) luôn cố gắng vươn lên trong học tập và nuôi ước mơ trở thành họa sỹ.
Khi Diễm tròn 1 tuổi, trong một lần bố mẹ vắng nhà, em bị ngã vào bếp lửa và bỏng nặng. Vì hoàn cảnh khó khăn, lại hạn chế về tiếng phổ thông nên việc chữa trị cho Diễm không hiệu quả, từ đó, bàn tay phải của em không còn lành lặn. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động thường ngày, thể lực của Diễm cũng yếu hơn bạn bè cùng trang lứa.
Những ngày đầu đi học, Diễm có phần tự ti nên không ra chơi cùng các bạn. Hiểu được tâm lý của Diễm, thầy cô và các bạn đã động viên, giúp đỡ em trong học tập cũng như sinh hoạt hằng ngày tại trường. Đáp lại sự quan tâm, chăm lo của nhà trường và các bạn, Diễm tự nhủ phải cố gắng học thật tốt. Biết mình gặp khó khăn nhất khi luyện viết, Diễm đã dành cả thời gian ra chơi và cuối các buổi học để ở lại lớp tập viết.
Với nỗ lực vươn lên đã giúp Diễm trở thành tấm gương học sinh vượt khó tiêu biểu để nhiều bạn cùng lớp, cùng trường học tập. 4 năm qua, Diễm đều đạt học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.
Khi ở nhà, Diễm phụ giúp bố mẹ những công việc vừa sức như nấu cơm, rửa bát, dọn nhà.
Sùng Thị Diễm tâm sự: Tuy tay cháu bị hỏng, nhưng cháu vẫn nuôi ước mơ trở thành họa sỹ, được đi nhiều nơi và vẽ thật nhiều tranh!
Ước mơ trở thành họa sỹ đối với người bình thường đã khó, đối với Sùng Thị Diễm còn khó gấp trăm lần, nhưng với tình yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè và nghị lực của bản thân, ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.