Đến lượt Nhật Bản gây "địa chấn" khi ngược dòng đánh bại Đức 2 - 1

Tối 23/11/2022, đội tuyển Đức tranh tài với đội tuyển Nhật Bản tại bảng E, World Cup 2022, diễn ra trên Sân vận động Khalifa ở Doha, Qatar. Bất ngờ lớn tiếp theo của giải đã xảy ra khi Nhật Bản ngược dòng ngoạn mục, đánh bại Đức với tỉ số 2 - 1.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Kubo Takefusa (trái) của Nhật Bản và Nico Schlotterbeck của Đức trong trận đấu.
Pha tranh bóng giữa cầu thủ Kubo Takefusa (trái) của Nhật Bản và Nico Schlotterbeck của Đức trong trận đấu.

Những tưởng Đức sẽ có một trận đấu dễ dàng khi có bàn mở tỷ số trong hiệp 1, nhưng sự phung phí cơ hội của Đức cộng với sự quả cảm của Nhật Bản đã khiến đội bóng của ông Hansi Flick gặp thất bại đầy bất ngờ trong ngày ra quân.

Ngay từ những phút đầu tiên, sự chênh lệch về đẳng cấp đã được Đức thể hiện, khi dồn lên và lấn lướt Nhật Bản. Tuy nhiên, đội bóng châu Á vẫn chơi phòng thủ quyết liệt và vô cùng lăn xả và điều này khiến cho dù nắm giữ thế trận, Đức vẫn không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Phút 20, Guendogan có pha sút xa với lực đi rất mạnh nhưng thủ môn Nhật Bản vẫn kịp bay người cứu thua. Những phút tiếp theo, Đức vẫn liên tục cầm bóng và tấn công, trong khi Nhật Bản vẫn chơi phòng thủ rất quyết liệt, khiến đội bóng châu Âu gặp bế tắc trong việc xuyên thủng mảnh lưới. Mặc dù vậy, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 33, khi Guendogan dứt điểm chính xác trên chấm 11m và 1 - 0 cho Đức.

Kết thúc hiệp 1, Đức tạm dẫn trước Nhật Bản với tỷ số 1 - 0 nhờ pha lập công duy nhất của Gundogan (thứ 2, phải) trên chấm phạt đền ở phút 33.
Kết thúc hiệp 1, Đức tạm dẫn trước Nhật Bản với tỷ số 1 - 0 nhờ pha lập công duy nhất của Gundogan (thứ 2, phải) trên chấm phạt đền ở phút 33.
Đức dẫn trước Nhật Bản với tỷ số 1 - 0 nhờ pha lập công duy nhất của Gundogan (giữa) trên chấm phạt đền ở phút 33.
Đức dẫn trước Nhật Bản với tỷ số 1 - 0 nhờ pha lập công duy nhất của Gundogan (giữa) trên chấm phạt đền ở phút 33.

Có bàn thắng dẫn trước giúp Đức dễ đá hơn hẳn, còn Nhật Bản cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên tốc độ của Kubo và Ito vẫn chưa đủ để giúp Nhật Bản có bàn thắng.

Phút 45+5, Kai Havertz đã đưa được bóng vào lưới Nhật Bản nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng cho đội tuyển Đức.

Sang hiệp 2, Đức chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Trong ảnh: Pha tranh bóng bổng giữa hậu vệ Đức David Raum (trái) và hậu vệ Nhật Bản Hiroki Sakai.
Sang hiệp 2, Đức chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Trong ảnh: Pha tranh bóng bổng giữa hậu vệ Đức David Raum (trái) và hậu vệ Nhật Bản Hiroki Sakai. 

Bước sang hiệp 2, Nhật Bản nỗ lực dồn đội hình lên tấn công và điều này tạo ra nhiều khoảng trống cho Đức. Tuy nhiên, những Musiala, Havertz, Muller của Đức không thể tận dụng những cơ hội của mình, trong khi các đường tấn công của Nhật Bản thiếu đi sự sắc nét. Tình huống nguy hiểm nhất của hiệp 2 diễn ra ở phút 60, khi Guendogan vừa có pha dứt điểm chìm hiểm hóc nhưng bóng lại đi trúng cột dọc.

Nhật Bản đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Trong ảnh: Pha tranh bóng giữa cầu thủ Nhật Bản Ito Junya (trái) và David Raum của Đức trong trận đấu.
Nhật Bản đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Trong ảnh: Pha tranh bóng giữa cầu thủ Nhật Bản Ito Junya (trái) và David Raum của Đức trong trận đấu.

Trận đấu sôi động hơn hẳn từ sau phút 65, khi Nhật Bản và Đức đều có những cơ hội, trong đó Đức là đội có cơ hội ăn bàn cao hơn. Phút 70, Đức tung ra liên tiếp những cú dứt điểm, từ cận thành đến ngoài vòng cấm, như thủ môn Gonda có phản xạ xuất thần để từ chối những cơ hội của “những cỗ xe tăng”.

Chỉ sau đó 2 phút, Nhật Bản có câu trả lời của mình khi Ito có pha dứt điểm cận thành nhưng bị thủ môn Manuel Neuer của Đức cản phá xuất sắc. Tình huống này như tiếp thêm sức mạnh tinh thần của Nhật Bản và đến phút 75, họ đã có bàn gỡ của Ritsu Doan trong sự ngỡ ngàng của người Đức.

Phút 75, cầu thủ mới vào sân Ritsu Doan (phải) dứt điểm tung lưới thủ môn Neuer, quân bình tỷ số 1 - 1 cho Nhật Bản trước tuyển Đức.
Phút 75, cầu thủ mới vào sân Ritsu Doan (phải) dứt điểm tung lưới thủ môn Neuer, quân bình tỷ số 1 - 1 cho Nhật Bản trước tuyển Đức. 
Phút 75, cầu thủ mới vào sân Ritsu Doan (số 8) dứt điểm tung lưới thủ môn Neuer, quân bình tỷ số 1 - 1 cho Nhật Bản trước tuyển Đức.
Phút 75, cầu thủ mới vào sân Ritsu Doan (số 8) dứt điểm tung lưới thủ môn Neuer, quân bình tỷ số 1 - 1 cho Nhật Bản trước tuyển Đức.
Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng bàn thắng gỡ hòa trước Đức.
Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng bàn thắng gỡ hòa trước Đức.

Bị gỡ hòa, Đức buộc phải dồn đội hình lên tấn công để tìm bàn thắng, nhưng trong khi sự nôn nóng của Đức chưa phát huy hiệu quả thì họ đã phải nhận một gáo nước lạnh. Phút 83, Asano có pha thoát xuống cực kỳ ấn tượng ở cánh phải trước khi sút ở góc rất hẹp làm tung nóc lưới Neuer để nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Nhật Bản.

Phút 83, Takuma Asano (giữa) thoát xuống xâm nhập vòng cấm từ cánh phải và dứt điểm từ góc hẹp tung nóc lưới thủ môn Neuer, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Nhật Bản.
Phút 83, Takuma Asano (giữa) thoát xuống xâm nhập vòng cấm từ cánh phải và dứt điểm từ góc hẹp tung nóc lưới thủ môn Neuer, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Nhật Bản. 

Đến lúc này, Đức phải tràn sang sân của Nhật Bản để tìm bàn gỡ, nhưng trước mặt họ là một hàng phòng ngự chắc chắn, kỷ luật và lùi rất sâu của “các chiến binh Samurai”. Chung cuộc, Đức để thua Nhật Bản 1 - 2 ở ngay trận ra quân.

Đến lượt Nhật Bản gây "địa chấn" khi ngược dòng đánh bại Đức 2 - 1 ảnh 10
Cổ động viên trong cuộc tranh tài Đức - Nhật Bản tại bảng E, World Cup 2022.

Thất bại này khiến Đức sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi đối đầu với 2 đối thủ còn lại trong bảng đấu là Tây Ban Nha và Costa Rica. Trong khi đó, Nhật Bản đã chứng minh với cả thế giới về tinh thần quả cảm, không lùi bước trước khó khăn.

Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thử thách mang tên “vượt qua giới hạn”

Thử thách mang tên “vượt qua giới hạn”

“Cố lên… chút nữa thôi… Tiếp tục hay bỏ cuộc!”… là những câu nói hiện lên trong đầu tôi suốt 4 giờ đồng hồ chinh phục cự ly 42 km đầu tiên trong đời tại giải Marathon Đền Hùng Spirituality 2024 vừa diễn ra tại tỉnh Phú Thọ. Với những ai yêu thích chạy bộ, lần đầu tiên hoàn thành cự ly Full Marathon luôn là dấu mốc đặc biệt và đáng nhớ nhất trên hành trình chinh phục những cung đường. 

VBA và nỗ lực phát triển bóng rổ cộng đồng

VBA và nỗ lực phát triển bóng rổ cộng đồng

Song hành theo định hướng nhiệm vụ thể thao Việt Nam năm 2024 của Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt: "Luôn coi trọng việc xây dựng nền móng, từ thể thao quần chúng đến thể thao trường học để lựa chọn được những tài năng thể thao làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp", phát triển bóng rổ cộng đồng càng là nội dung Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) mong muốn đẩy mạnh năm nay.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024 nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

U23 Việt Nam và chiến dịch "trục vớt" niềm tin

U23 Việt Nam và chiến dịch "trục vớt" niềm tin

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt ở Doha, Qatar, chính thức bước vào hành trình VCK U23 châu Á 2024. Hơn cả một giải đấu, đây còn là “chiến dịch khôi phục lại niềm tin” cũng như tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt.

Trải nghiệm cung đường Giải đua xe đạp địa hình "Đi giữa mùa hoa đỗ quyên" năm 2024

Trải nghiệm cung đường Giải đua xe đạp địa hình "Đi giữa mùa hoa đỗ quyên" năm 2024

Giải đua xe đạp địa hình "Đi giữa mùa hoa đỗ quyên" được tổ chức tại huyện Bát Xát đến nay đã là mùa giải thứ 4. Cung đường đua của giải được đánh giá là khắc nghiệt, khá dài và có độ dốc lớn. Mặc dù vậy, hành trình vượt qua gần 20 km để cán đích vẫn đem đến nhiều trải nghiệm khó quên cho các tay đua. Hãy cùng phóng viên Báo Lào Cai trải nghiệm cung đường này!

Đường đua rực rỡ sắc hoa

Đường đua rực rỡ sắc hoa

Giải đua xe đạp “Đi giữa mùa hoa đỗ quyên” năm 2024 đã khép lại, nhưng những hình ảnh đẹp, ấn tượng về một đường đua hấp dẫn nhất, nhì Tây Bắc vẫn đọng lại trong lòng các vận động viên và người hâm mộ môn xe đạp trong và ngoài tỉnh.

fb yt zl tw