LCĐT - Để góp phần duy trì sự sống cho những người cần máu, hằng năm Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Bàn đều tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện, thu hút đông người dân tham gia. Tuy nhiên, trên thực tế bệnh viện tuyến huyện chưa có nguồn máu dự trữ, trong khi rất nhiều người có nhu cầu cần truyền máu. Một số trường hợp, bệnh viện và người nhà bệnh nhân phải kêu gọi hiến máu đột xuất từ cộng đồng.
“Hiến giọt máu của mình để cứu được mạng sống cho người khác, tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn”, đó là chia sẻ của anh Hà Hoàng Nam, công tác tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông huyện Văn Bàn sau khi vừa kịp thời hiến máu cho một bệnh nhân cấp cứu tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn. Hằng năm, không chỉ tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ huyện phát động, anh Nam còn sẵn sàng hiến máu đột xuất khi cần thiết.
Việc làm của anh Hà Hoàng Nam đã góp phần cứu được mạng sống của ông Lương Thanh Nhàn, trú tại thôn Nậm Bó, xã Làng Giàng. Ông Nhàn bị tắc nghẽn màng phổi và thiếu máu, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu. Gia đình ông có 7 người con nhưng chỉ 1 người có thể hiến máu, còn lại đều mang trong mình bệnh lý, dù thương bố nhưng các con của ông không thể cho máu. Chị Lương Thị Thu, con gái ông Nhàn nghẹn ngào: Hành động của anh Nam khiến gia đình tôi rất cảm kích. Anh Nam trở thành ân nhân của chúng tôi. Nếu không có máu của anh, bố tôi khó lòng qua khỏi.
Anh Hà Hoàng Nam là một trong số thành viên tích cực của nhóm những người hiến máu đột xuất huyện Văn Bàn. Năm 2015, anh Đào Văn Vinh, công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn thành lập trên mạng facebook nhóm “Những người nhóm máu O tại Văn Bàn”, với mục đích sẵn sàng hiến máu cứu người khi cần thiết. Anh Vinh bộc bạch: Tôi từng nhiều lần đi hiến máu nên hầu hết bác sỹ trong bệnh viện có quen biết. Một lần có người vào bệnh viện cấp cứu, cần truyền máu gấp, mà lại cần nhóm máu O. Sau khi được bác sỹ thông tin, tôi đã kêu gọi, liên lạc với bạn bè và tìm được người có nhóm máu phù hợp để truyền cho bệnh nhân. Sau sự việc đó, tôi nghĩ ra ý tưởng lập một nhóm tình nguyện hiến máu để khi cần máu đột xuất sẽ dễ dàng kêu gọi. Ban đầu, tôi chỉ phát động trong ngành giáo dục với tên gọi “Những người nhóm máu O tại Văn Bàn”, nhưng sau một thời gian hoạt động, tôi nhận thấy nhiều bệnh nhân cũng cần các nhóm máu khác và nhu cầu anh em tham gia nhóm rất đông, nên quyết định đổi tên nhóm là “Những người hiến máu đột xuất tại Văn Bàn”.
Những ngày đầu, nhóm chỉ có hơn 20 người tham gia, đến nay đã lên đến 45 thành viên, đa phần là cán bộ, công nhân viên ở khu vực thị trấn Khánh Yên và một số xã lân cận, có đội tuổi từ 25 đến 40. Khi gia nhập nhóm, nhóm trưởng sẽ lấy thông tin của thành viên, bao gồm nhóm máu, địa chỉ, số điện thoại để khi có bệnh nhân cần sẽ thông tin lên nhóm hoặc liên lạc với thành viên. Hiện, nhóm đã cập nhật hoạt động trên zalo để dễ dàng cung cấp thông tin hơn. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong nhóm đã trao thêm hy vọng sống cho nhiều lượt bệnh nhân. Mỗi người cho máu đều có xác nhận của bệnh viện và nhận được số tiền nhỏ bồi dưỡng theo chế độ hiện hành. Đa phần tình nguyện viên dùng số tiền đó mua sữa, hoa quả thăm người bệnh. Nhiều thành viên trong nhóm như anh Lưu Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Chày; anh Vũ Trường Xuân, Hiệu Trưởng Trường Mầm non Nậm Xây… từng tham gia hiến máu đột xuất nhiều lần.
Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, các thành viên trong nhóm còn vận động người thân trong gia đình, đồng nghiệp nơi công tác cùng thực hiện việc làm ý nghĩa này. Hành động của các thành viên cho thấy những nghĩa cử cao đẹp vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường nhật.