LCĐT - Đó là hoàn cảnh của em Đặng Thanh Xuân (học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bảo Yên). Xuân là con trai duy nhất của vợ chồng anh Đặng Ngọc Tăng và chị Phan Thị Hướng, thôn Tằng Cà, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
Em Đặng Thanh Xuân rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Xuân từng là nguồn động viên của bố mẹ, em vừa chăm ngoan, học giỏi, vừa nhanh nhẹn, hoạt bát. Nhưng số phận thật trớ trêu, lên lớp 10, Xuân phát hiện bị mắc căn bệnh ung thư xương quái ác. Tương lai như sụp đổ trước mặt, từ một cậu bé năng động, hay nói, Xuân trở nên trầm tính, thậm chí giờ chỉ nằm một chỗ, không thể nói chuyện vì quá đau ốm, mệt mỏi.
Nhắc chuyện con phải bỏ dở việc học hành, qua nhiều đợt điều trị đau đớn, chị Hướng rưng rưng: Nếu không bị bệnh tật thì giờ cháu đang chuẩn bị ôn thi để thực hiện ước mơ vào đại học rồi!
Hằng ngày, nhìn đứa con trai khôi ngô, tuấn tú càng gầy mòn đi vì không ăn uống được, chân tay ngày càng teo nhỏ lại, nước da tái xanh, chị Hướng như đứt từng khúc ruột. 2 năm đằng đẵng trôi qua, những cơn đau dần bào mòn cơ thể, nhưng em và gia đình vẫn luôn cố gắng chống chọi với căn bệnh quái ác. Bất cứ khi nào bệnh tình có dấu hiệu thuyên giảm là bố mẹ lại đưa em trở lại trường. Tuy nhiên, những ngày gần đây bệnh trở nặng hơn, Xuân không thể đến trường, lớp, em đã phải nghỉ học.
Trên chặng đường chữa bệnh ung thư suốt 2 năm qua, gia đình Xuân đứng trước nỗi lo rất lớn về kinh tế. Để có tiền, bố mẹ em đã vay mượn khắp nơi và phải thế chấp sổ đỏ, vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng. Khoản tiền vay mượn đó đến nay đã cạn kiệt, bởi tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế lên đến 27 - 28 triệu đồng/đợt, mỗi đợt kéo dài chỉ khoảng 1 tuần. Mới đây, chi phí ca phẫu thuật ghép xương, nạo u lần 2 của em cần đến 130 triệu đồng, chưa kể tiền sinh hoạt phí tại bệnh viện cũng cả trăm nghìn đồng mỗi ngày.
Hoàn cảnh của Đặng Thanh Xuân đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ và chia sẻ. Rất mong nhận được sự quan tâm và những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, để gia đình có thêm tiền trang trải viện phí, giúp Xuân có thêm cơ hội tiếp tục cho tương lai.
Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Đặng Thanh Xuân xin được gửi về địa chỉ: Phan Thị Hướng, thôn Tằng Cà, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.